Tiêu đề mới: "Dù đã ly hôn, mẹ chồng cũ vẫn trân quý tôi, nhưng sự thật tàn nhẫn khiến tôi phải 'rùng mình' khi nghĩ đến ngày đoàn tụ."
Vợ chồng tôi ly hôn do chồng chủ động làm đơn, không phải vì người thứ ba. Anh ấy cảm thấy ngột ngạt vì tính nóng nảy và ghen tuông của tôi, muốn giải thoát cho cả hai. Sau ly hôn, tôi nhận ra những điều anh nói là đúng và hối hận vì đã phá vỡ hạnh phúc. Dù chồng cũ khá lạnh nhạt với tôi, mẹ chồng cũ lại rất nhiệt tình, thường mời tôi đến nhà và nấu nướng. Bà từng không hài lòng về tôi, nhưng giờ lại ủng hộ việc hàn gắn. Tôi hy vọng chồng sẽ đồng ý quay lại, nên cố gắng ghi điểm với mẹ chồng cũ bằng quà cáp và món ăn ngon.
Bố chồng tôi đã mất, chồng cũ thường đi công tác, bà thường xuyên ở nhà một mình. Hôm thứ bảy, tôi mua hải sản tươi ngon và muốn mời bà ăn trưa. Khi đến, tôi thấy bà đang tiếp khách, nên chào hỏi rồi vào bếp. Quên điện thoại trong xe, tôi quay ra lấy và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng cũ và bạn bà. Bà nói rằng con trai không muốn quay lại với tôi vì vẫn sợ hãi, và chỉ lợi dụng tôi để con trai có thể thoải mái tìm bạn gái mới. Tôi cảm thấy rùng mình vì sự tàn nhẫn của bà, tự hỏi liệu tôi có đáng bị đối xử như vậy. Cuối cùng, tôi đã phải nói dối để ra về, không còn tâm trạng nấu nướng nữa.
Dù rất giận bà, tôi vẫn không ngừng mong muốn quay lại với chồng cũ. Ngoài việc thông qua mẹ chồng, còn cách nào để anh ấy tha thứ cho tôi không? Xin giấu tên.



Source: https://afamily.vn/ly-hon-roi-ma-me-chong-cu-van-quy-hoa-lam-toi-dang-mo-ve-ngay-doan-tu-thi-phai-rung-minh-truoc-su-that-qua-tan-nhan-20210418012825839.chn